Người đàn ông thoát chết trong nhà riêng nhưng bị buộc tội giết con gái 2 tuổi.
Tối 16/6 vừa qua, cảnh sát Singapore nhận tin báo về việc bé gái 2 tuổi tên Ashley mất tích. Em được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại nhà bố ruột, Johnboy John Teo, 35 tuổi, ở khu căn hộ Rivervale Crescent. Johnboy đã giết hại Ashley trước sinh nhật 3 tuổi của em. Sau khi ly hôn vào tháng 3, mẹ Ashley giành quyền nuôi dưỡng và cho con về nhà bố để ăn mừng Ngày của Cha. Tuy nhiên, khi Johnboy không trả con, mẹ đã báo cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Johnboy trên sàn với một con dao nhỏ, và Ashley nằm bất động trên giường. Nguyên nhân cái chết của em được xác định là do bị bố bóp cổ.
Johnboy đã có ý định tự sát sau khi giết hại con gái mình, nhưng đã được bác sĩ cứu sống. Gia đình bên ngoại của Ashley rất bàng hoàng trước cái chết của em, nhưng vẫn hy vọng em không oán hận cha ruột. Họ khuyên em hãy tha thứ và quên đi mọi chuyện, dù không hiểu lý do tại sao ông lại hành động tàn nhẫn như vậy. Dì của Ashley cho biết đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân sự việc.


Source: https://afamily.vn/thoi-thop-trong-nha-rieng-nguoi-dan-ong-duoc-cuu-song-nhung-tro-thanh-toi-pham-giet-chet-con-gai-2-tuoi-20190620173928603.chn